237. MUỐN NGỎ THƯA
Bởi thiếu cho nên kiếm chỗ thừa
duyên tình “mảnh ấy” có hay chưa?
“thênh thang” gối ấm ai cần tựa?
trắng muốt chăn mềm tớ sẽ đưa.
Cám cảnh cô đơn không đứa dối,
Thương thân lẻ bóng chẳng ai lừa!
Duyên trời cá nước mà ưng thuận,
Để kiếm cơi trầu đến ngỏ thưa!
Đào Phong Lưu
Của thừa !
Túng thiếu nhưng không nhận của thừa
Đừng hòng"đục nước"* "ấy"nghe chưa?
Cho dù chiếu lạnh chờ trăng rước
Dẫu có tim sầu để gió đưa
Lãng tử đa tình nhiều chước độc
Phong lưu lãng mạn lắm chiêu lừa
Thành tâm hãy kiếm người mai mối
Rượu đỏ sang nhà bố mẹ thưa !
Vancali
ĐỎNG ĐẢNH
Của đâu bỏ phí gọi đồ thừa
Cao giá lắm nè đã biết chưa
Bạc triệu sẵn không mà sớn sác
Ngàn vàng có hử dám đong đưa
Ba hoa lắm lối e gian xảo
Trợn trạc nhiều phen chắc lọc lừa
Về bán gom tiền xem có đủ
Quạt này dày dặn chẳng lưa thưa
HANSY