234. TÌNH NHỚ
Chiều vương tóc nắng dõi tình xa
Thấp thoáng niềm mơ giữa ánh tà
Góc phố ngày nao in dấu nhớ
Đường quen tháng cũ bặt lời ca
Còn đâu kỷ niệm mùa thương đó
Biết mấy tình thơ cũng nhạt nhòa
Cúi mặt mà nghe lòng nuối tiếc
Tim đời lạnh lẽo một mình ta
HANSY
ĐÊM XUÂN VÃN
Dõi cánh chim trời tận chốn xa
Lầu mây tịch lặng ánh trăng tà
Ngẩn ngơ gió luyến ru lời hát
Xao xuyến thơ sầu niệm khúc ca
Nỗi nhớ in hình đâu nhạt bóng
Niềm thương khắc dấu chẳng phai nhòa
Âm thầm quạnh vắng đêm xuân vãn
Đáy cốc soi mình chợt thấy ta
Vi Thông
MỘNG LIÊU TRAI
Chập chờn dõi bóng cõi tình xa
Lạc bước chân mây giữa sắc tà
Ngơ ngác vườn xưa phai điệu nhạc
Bàng hoàng thơ cũ nhạt lời ca
Ngóng mong người mộng tràn tim nhớ
Quay quắt hồn đau đẫm lệ nhòa
Bừng tỉnh tay không hoài loạng choạng
Trướng rèm tạnh vắng xót đời ta
HANSY