Mai Valentine
Mai Valentine.
Chiều nay chắc hoa sẽ nhuộm hồng đường phố
Những đóa hồng nho nhỏ
Chờ tay người đi qua
Em lâu rồi trong ký ức phôi pha
Những đóa hồng khô vụn từng cánh một
Kỷ niệm lạnh tanh nhòa từng cơn mơ sót
Tiếng yêu nhạt dần… tình xa lạ không hay
Mai valentine rồi, em đợi chờ chi đây?
Đóa hồng đẹp muốn mua, tặng anh? Anh còn quý?
Hơn một lần đi giữa cô đơn em chững lòng ngẫm nghĩ
Ở phía bên kia đồi anh còn đợi em không…
Bỗng giận những con đường trần thế chạy mông lung
Ta nắm tay nhau nửa chừng đi đã hụt
Mai Valentine, nỗi buồn co mình trong ngăn ngực
Tay im lặng cầm một khối nhớ xanh xao…
PL 13.2.2012