Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #372  
Cũ 13-02-12, 12:19 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


343. NGẬM NGÙI

Thơ vắng t́nh xưa cũng măn rồi
Giọt đời heo hút thoáng là thôi
Than thân cũng uổng đau nhiều nỗi
Trách phận làm chi sống mấy hồi
Đă biết sắc không trong cơi thế
Th́ đành mặn nhạt giữa ḍng trôi
Qua đây ghé đọc vần thơ cũ
Thấy bạn tâm tư khó đứng ngồi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-02-12)