Chủ đề: Khung trời tâm tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #362  
Cũ 10-02-12, 01:47 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Gió lang thang nên suốt đời lẩn thẩn
Anh bây giờ c̣n kham nổi ai không
Tim vẫn là ngh́n ngăn đập mông lung
Hay là có điều chi đang thay đổi…
Tim vẫn đó vẫn sôi trào nông nỗi
Ngày qua ngày vẫn hôi hổi niềm thương
Mượt câu ca cùng sương gió dặm trường
Hài vạn dặm vui bên đường thiên lư
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
hoabeodai (10-02-12), hoatigon208410 (10-02-12), phale (10-02-12), tra sua (16-02-12), úm_bala (21-02-12)