
199. SÓNG L̉NG TA
Hồn anh em chiếm tự khi nào
Mà để dạ này cứ xốn xao
Khắc khoải bao niềm thương với nhớ
Cháy ḷng muôn nỗi ước cùng ao
Luống nghe tín hiệu chim Hoàng lại
Chỉ thấy chập chờn cánh bướm chao
Một chút tơ vương chiều tím ngắt
Để ḷng ta sôi sục tuôn dào.
Xuân Phượng
XAO XUYẾN
Người đến đời ta tự độ nào
Để hồn măi dậy sóng lao xao
Năm canh thao thức buông t́nh ước
Sáu khắc bâng khuâng thả mộng ao
Ngơ vắng ngóng chờ làn biếc lượn
Chợ đông mong đợi ánh hồng chao
Chiều xuân gảy khúc tương tư thảo
Xao xuyến tim ḷng thắm dạt dào
HANSY
SỢ LỚP BỌT DÀO!
Chết đuối hồn anh tự thuở nào
Gặp làn thu thuỷ cứ xôn xao
Năm canh khắc khoải niềm thương nhớ
Sáu khắc thẫn thờ nỗi ước ao
"Hồn bướm mơ tiên" trong cảnh Bụt
"Thiên Thai mộng Nguyễn" được duyên trao.
Ḍng tương gợn sóng trôi êm ả
Đâu biết lửa tăng - lớp bọt dào!
BXP
THƯƠNG
T́nh thơ len lén đến hồi nào
Ước mộng đơm đầy cứ xuyến xao
Gặp gỡ hồn yêu thơm dạ sóng
Xa xôi t́nh nhớ đẫm ḷng ao
Đêm mong hội ngộ môi tim gởi
Ngày nhớ tương phùng má mắt trao
Cái thuở nồng hương trong dấu ái
Ngàn năm thương măi phút dồi dào
HANSY
