196. Muôn kiếp
Cho dầu cách biệt mấy ḍng sông
Há dễ nào chia rẽ được ḷng
Nhắn gió ngàn câu yêu đắm đuối
Nhờ mây vạn nẻo nối tơ hồng
Thương t́nh chèo chống qua giông tố
Nặng nghĩa vun bồi cố gắng công
Luyến ái ngàn năm nào có phỉ
Luân hồi kiếp nữa vẫn cùng mong
Mùa Đông
VẠN ĐỜI
Đă hẹn muôn đời tựa núi sông
Yêu thương măi măi chẳng thay ḷng
Môi hôn ngào ngọt là hoa thắm
Mắt liếc thơm ngon ấy nụ hồng
Luyến nhớ t́nh dài thêm trả
Hoài mơ nghĩa cả được đền công
Một lần gặp gỡ rồi nên nợ
Xin người giữ nhé nỗi trông mong
HANSY