
07-02-12, 08:38 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|

190. L̉NG XUÂN
Gặp nhau huynh đệ rộn ḷng xuân
Tay bắt mặt mừng dậy tứ xuân
Xướng họa luân lưu vang nhạc tết
Bút nghiên nhuận sắc ngợi ca xuân
Mai vàng óng ả mơ duyên tết
Đào thắm tươi ḍn mộng luyến xuân
Mong măi mùa vui t́nh ái hữu
Diễn đàn rộn ră ngập trời xuân
HANSY
MĂI XUÂN
Ta vẫn bên nhau hoạ ư Xuân
Thi Đàn, Thi Hữu nặng t́nh Xuân
Tơ vương tấc dạ câu ca Hạ
Dan díu bên ḷng khúc nhạc Xuân
Tri kỉ hiểu nhau từng nét bút
Tri âm thấu tỏ mỗi ḍng Xuân
Xuân này, Xuân nữa, rồi Xuân nữa
Thân trụ Diễn Đàn tứ măi Xuân
BuiXuanPhuong
VẪN XUÂN
Năm dài tháng rộng vẫn là xuân
Sát bước bên nhau hát khúc xuân
Vui nhé t́nh người nồng nức gió
Cười nha vần điệu ngợi ca xuân
Lời thơ bay bổng luôn mơ nắng
Chén rượu tao phùng măi đượm xuân
Thong thả bên đời thơm ư mới
Bạn ơi giữ thắm nét hồn xuân
HANSY
VẠN Ư XUÂN.
Xuân - Hạ - Thu - Đông, lại tiếp Xuân
"Thiều quang chín chục...." một thời Xuân
Đào, Mai chúm chím c̣n khoe sắc
Bông Gạo nở bừng sắp tiễn Xuân
Lễ hội đền, chùa gieo t́nh Tết
Câu ca Quan họ níu duyên Xuân
Thi đàn thi hữu vui câu hoạ
Thắp lửa con tim vạn ư Xuân.
BXP
MỪNG XUÂN
Êm êm lóng lánh bước vào xuân
Thơ thới tim ḷng giữa sắc xuân
Duyên hỡi gió về nồng đượm đất
T́nh ơi mây đến ngát hồn xuân
Nụ hồng khoe dáng bồi hồi tết
Mùa thắm đùa vui bát ngát xuân
Hạ bút nương vần vài ư nhỏ
Vui cùng thiên hạ đón mừng xuân
HANSY
XUÂN TRI KỶ
Ta mở ḷng ra măi có Xuân
Vui câu xướng hoạ bốn mùa Xuân
Tri âm chia sẻ khi mưa Hạ
Tri kỷ chung mừng lúc nắng Xuân
Hoa nở đan t́nh câu xướng hoạ
Trăng lên đối ẩmnhững vần Xuân
Cảm thông, tôn trọng, hoà tâm ư
T́nh bạn như vầy măi vẫn Xuân
BXP
XUÂN THI HỮU
Yêu thơ nên ḷng măi hồn xuân
Kết bạn giữa đời ấm sắc xuân
Thi hữu giao t́nh vương ư thắm
Thi nhân xướng họa gợi t́nh xuân
Cúc đào ươm nụ vàng mơ biếc
Mai thọ bung hương ngát mộng xuân
Kết nghĩa thi thư trao ước nguyện
Ngàn năm thơ vẫn đượm nồng xuân
HANSY

|