179. DÁNG XUÂN
Óng ánh xuân về én biết không
Xôn xao cánh gió lá chen lồng
Trời xanh bỗng rực vàng hoa nắng
Lối ngơ thôi chào buốt giá đông
Mắt biếc mi ngoan môi hé nụ
Men say rượu ngọt má ươm hồng
Mai đào xúng xính choàng tơ lụa
Ngát núi xanh đồng thắm bến sông
DUYÊN AN
MỘNG XUÂN
Xuân về em có đẫm hồn không
Đón tiếp mùa vui bát ngát lồng
Gác vắng ta ch́m trong dáng hạ
Lầu xa em ngóng cuối t́nh đông
Mây c̣n gọi nắng lơ thơ bạc
Hạc vẫn kêu sương lóng lánh hồng
Ngơ ngẩn tim này trong tuổi nhớ
Liêu trai về giữa mộng hoài sông
HANSY