Xuân khờ....khờ khờ
Mấy thuở Xuân qua đă đợi chờ
Trong tim ấp ủ một niềm mơ
Thương hoa héo rũ khi mưa dập
Tiếc liễu tàn phai lúc băo....sờ
Đă hết âm u trời phựt sáng
Không c̣n tăm tối dạ bừng thơ
Năm nay có lắm chồi xanh thế
Chúc kẻ yêu nhau thắm đoạn...tơ!
3H
Mồng 2 Chằn đi dzẹo...khắp xóm!
CHỈ CÓ YÊU MỚI MỞ (Hầu bao)
Mồng ba em hẹn phố đông chờ
Tim rộn xà ngầu ngỡ giấc mơ
Điều tiết thời gian ḷng tớ ngẫm
Kiểm tra ngân lượng túi moa sờ
Luôn dè dịp tết mà khai bóp
Chă nhẽ quà xuân chỉ tặng thơ
Đổi chút niềm vui nghe cũng đáng
Khai xuân hí hửng nhả đường tơ
Anh Chằn
Theo chân Anh Chằn ... dzẹo xuân phá chữ với 3H
Vui mấy chữ xả xui ... Cấm chê 
Xuân t́nh...
Nhiều năm thắc thỏm dạ mong chờ
Hỏi đến ngày nào trọn ước mơ
Chuỗi oán ông trời c̣n khoái đọa
Lời oan lăo nguyệt vẫn ham sờ
Cho đời trắc trở sầu lên mắt
Để mộng tan tành rớt xuống thơ
Mượn chữ ru hồn tâm khẽ nguyện
Trùng phùng thỏa mộng thắm duyên tơ
QN
24Jan2012
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 24-01-12 lúc 11:57 PM
|