Chủ đề: tình thơ lẻ loi
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 17-01-12, 03:11 AM
Avatar của lehuuhau
lehuuhau lehuuhau đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Bài gửi: 25
Thanks: 220
Thanked 98 Times in 25 Posts
Mặc định tình thơ lẻ loi

Chia tay
(tặng ai mới chia tay)

Cung đàn nay đứt dây tơ
Dù ta sum hợp vẫn ngờ là mơ
Buông lơi dệt giấc mộng hờ
Mặn nồng xưa ấy bây giờ đã xa

Tình thì cũng chỉ thoáng qua
Bèo dâu tan hợp cũng là lẽ chung
Mai này xa cách trùng phùng
Xin ai hãy giữ lấy chung rượu tình

Bên nhau ngắm ánh bình minh
Có gì để kể khi mình yêu nhau
Ngày mai anh biết sẽ đau
Xa người yêu dấu nghe sao lạnh lòng

Duyên xưa kết ở tơ hồng
Bây giờ hai đứa mặn nồng nát tan
Tình yêu vừa đó trái ngang
Ai gây dâu bể điêu tàn đắng cay?

Đêm nay cạn chén men say
Nhớ về em mãi lòng này xót xa
Bao nhiêu giây phút đậm đà
Giờ thành ảo ảnh tim ta bồi hồi

Tình yêu giờ mãi xa tôi
Gởi về nơi ấy đơn côi chốn này
Yêu thương đừng tựa bóng mây
Ngàn năm tôi mãi đong đầy trong tim
Signature: Biêng biếc mây trời trong mắt ai
Tóc thề buông xỏa chấm ngang vai
Ngàn pha lê vở hòa sóng lượn
Vạn ánh thái dương tỏa sắc trời
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to lehuuhau For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-01-12), Nhím con (17-01-12), úm_bala (21-01-12)