Chủ đề: Lăo ông
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 30-05-10, 08:30 PM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định Lăo ông

Lăo ông

Tính tới năm nay tám lứa rồi
Bà nhà cự nự quyết ḷng thôi
Xác xơ đầu cổ ma thèm ngó
Rũ rượi mặt mày quỷ chẳng coi
Hồi đó hào hoa nường liếc mắt
Bây giờ tàn tạ ghệ trề môi
Nói sao cho hết lời đau đớn
Tỏ rơ ai giờ nỗi khúc nôi

21/12/2006
Glc

Bài Họa :
SAO ĐÀNH

Mới đó mà ông đă oải rồi
C̣n đang mơn mởn lẽ nào thôi
Mịn màng da ngọc. Nè, rờ thử!
Óng ả tóc huyền. Đó, liếc coi!
Xanh sắc ḍng trong ngời khóe mắt
Đỏ màu trái ngọt chín bờ môi
"Sinh voi sinh cỏ”, lo chi mệt
C̣n tốt, sao đành bỏ chiếc nôi!

22/12/2006
Nắng Xuân
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (30-05-10), Thành Phạm (22-04-20), TIẾNG L̉NG (29-07-10)