92. Tâm sự hoa Quỳnh
Quỳnh hương yếu đuối giữa mây trời
Đón đợi trăng tàn ngả bóng soi
Sớm lại âm thầm, ngao ngán nợ
Khuya qua khắc khoải, mỉa mai đời
Nhiều hôm bứt rứt đong gầy guộc
Một thoáng tưng bừng đếm lả lơi
Háo sắc người ta chen chúc thưởng
Bình minh hết mộng ngả nghiêng rồi!
Persephone
TÌNH HOA
Một đóa trắng trong giữa gió trời
Nghiêng hồn mơ tỏa thế gian soi
Bâng khuâng lòng thắm tương tư thảo
Xao xuyến dạ thơm lả lướt đời
Khẽ liếc giai nhân hình đắm đượm
Trộm nhìn quân tử nét buông lơi
Hương đêm thoang thoảng mùi trinh nữ
Dạ yến vương tơ chớm mộng rồi
HANSY
[CENTER]