Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #298  
Cũ 04-01-12, 12:58 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Phố đêm và đồng xu



Tung đồng xu lên trời
Xòe tay nhìn đời sấp ngửa
Mắc kẹt giữa hai mặt đồng xu

Bầu trời đêm mây mù
Cố tìm ngôi sao sáng
Ai hẵng còn lãng mạng
Ai trong mơ phun tiếng chửi thề

Thèm về khúc sông quê
Úp mặt bàn tay đầy nước
Đường khuya ai khua khúc guốc
Ai ngồi tung hứng đồng xu
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Bóng Đêm (21-02-12), Cá chuồn (19-02-12), hoatigon208410 (04-01-12), luuhangiang (11-01-12), phale (04-01-12), úm_bala (18-02-12)