Chủ đề: THƠ TÌNH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 28-12-11, 09:36 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


171.- TÂM SỰ

Ta vẫn đọc thơ thiên hạ mỗi ngày
Nhưng không tìm đến lâu đài thi sỹ
Mà lang thang cùng bạn bè giữa Net
Ở đó: vui, buồn, thương, hận... kiếp nhân gian.

Ta vẫn thường mê thơ tình của thiên hạ
Gạn đục khơi trong tìm một tấm lòng
Có những buổi chiều hồn bỗng lặng câm
Cuối khóe mắt giọt cảm thông lấp lánh.

Ta vẫn mãi hoài đi tìm nét đẹp
Khai phá hoang sơ, tím ngát cõi hồn
Em ở đâu, trên đường thiên lý ấy
Có khi nào em nhìn thấy ta không???

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (29-12-11)
 
Loading...