Mọi cái thật ngẫu nhiên
Sáng nay dân Khánh Hòa đổ xô đi xem mổ tử thi. Kinh quá ! VMT bận tối mắt nên không chú tâm.
VMT bận cho lễ Noel với gia đình (Có thoát ly mấy tiếng).... Miệng chú Hành đúng là Độc. Báo hại từ trưa giờ VMT tui bị bầm mình bầm mẩy vì điện thoại hết pin. Đúng là Mầu Thị Kính luôn.
Hôm nay, tranh thủ chấm bài thi mùa Đông. Bài đợt này khá nhiều. Chất lượng cũng rất "ngang nhau" nên rất dũng cảm mới dám chọn chục bài vào sơ khảo.
Vậy kíp báo cho mọi người như thế.
Tui biết hệ thống "mật vụ" vẫn ngầm theo dõi nên phải có bấy lời. Bận sau gặp chú Hành chắc mang theo ít củ tỏi cho chắc.
|