Chủ đề
:
Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
#
137
20-12-11, 07:55 PM
Hansy
Member
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
128.
LUẬN BÀN
Đã sinh thân kiếp giữa trần đời
Vinh nhục lấm lem lắm cuộc chơi
Bó hó cũng rồi qua mộng chiếc
Băn hăn là thế lại mơ đôi
Nhăn nhăn cũng uổng tô mi mắt
Nhó nhó thêm hoài điểm miệng môi
Biết đủ thì lòng luôn thấy đủ
Bon chen cho lắm lại trách trời
HANSY
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con
(21-12-11)
Hansy
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Hansy
Tìm bài gửi bởi Hansy
Loading...