Xem bài viết riêng lẻ
  #48  
Cũ 19-12-11, 12:58 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Report... report...

1.

11 giờ… PL có mặt ở bãi giữ xe Văn Thánh… Công nhận mình gương mẫu số 1… Vừa loay hoay chui ra khỏi hàng rào bãi giữ xe thì phôn reo inh ỏi…

- Alo, anh Tra hả?
- Uhm, ở đâu PL?
- Dạ Văn Thánh, chòi số 8
- PL đến chưa?
- Em vừa tới
- Vậy anh chờ ở bãi giữ xe ha..
- Anh ra khỏi bãi giữ xe đi… nhìn cô nào vừa lùn vừa béo là em đấy…

Chưa dứt lời đã thấy anh Tra dáng dấp phong độ chạy xe đến cuối bãi…

- Thấy anh đúng giờ không?
- Rất đúng í chứ…
- Tánh anh, đã hẹn là đúng giờ…
- Vậy là anh thuộc hàng hiếm, giống em…

Hic, được dịp PR, chứ mọi lần mình cũng dây thun ớn… tại bữa nay, đặt chỗ qua điện thoại, họ bảo chỉ giữ chỗ đến 11.30 thôi… nên sáng ra đưa con ra nhà bạn tận Nguyễn Văn Chiêu, lúc về, chạy thế nào lại chạy tuốt qua quận 12, lòng vòng sốt hết cả ruột, chỉ sợ mất chòi thì hỏng cả buổi off…

Khu du lịch Văn Thánh có khuôn viên khá đẹp. Cách trung tâm thành phố chỉ chừng 10 phút xe máy, nhưng Văn Thánh như một ốc đảo yên bình. Không gian thoáng đãng với cảnh sông nước mênh mang, khiến cho tâm hồn lữ khách có chút gì bâng khuâng, chút gì tĩnh tại… Cuối tuần, gác việc vàng, ra những ngôi chòi trên sông ngắm chim bay, cá lượn…đàn hát với nhau… còn gì thú bằng…

Nghĩ vậy mà PL chọn Văn Thánh làm địa điểm đón 4.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (19-12-11), CM4Q (19-12-11), hoatigon208410 (19-12-11), mimosa (19-12-11), pumanew (19-12-11), Sa Thạch (19-12-11)
 
Loading...