Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #296  
Cũ 16-12-11, 02:24 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Mới



Ngày tết may quần áo mới
Bé con xúng xính má hồng
Xem này tớ có xinh không
Động vào bỏng tay đấy nhá

Con xe mới giữ ǵn sáng loá
Vết xước cỏn con cũng phiền ḷng
Nhong nhong nhong là nhong nhong nhong
Không hề cười mà đôi môi roi rói

Ấy thế nhưng vào lều thơ mới
Chút chút rầu rầu,chút chút nhớ nhung
Bậy nào,đâu phải tại mùi sơn
Khi người ta già thường nảy ṇi hoài cổ
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Bóng Đêm (21-02-12), Cá chuồn (03-01-12), hoatigon208410 (16-12-11), luuhangiang (01-01-12), Nhím con (17-12-11), phale (03-01-12), úm_bala (17-12-11)