Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #295  
Cũ 16-12-11, 12:22 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Nếu không c̣n nhiều thời gian để sống



Trước cứ nghĩ sợ quái ǵ cái chết
Nghĩ thôi mà,dũng cảm có thừa
Khi mắt đă thấy,lúc tay đă sờ
Cơn gió lạ, nụ cười, tắt ngấm

Nếu biết ḿnh không c̣n nhiều thời gian để sống
Tôi sẽ làm ǵ đây tôi
Thăm thú thật nhiều nơi?
Yêu thương mọi người hơn nữa?
Hay ngó hoài ra cửa
Đợi hoàng hôn?

Khi tôi nh́n một gă trong gương
Gă nói với tôi rằng:
Phải sống
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Bóng Đêm (21-02-12), Cá chuồn (03-01-12), hoatigon208410 (16-12-11), luuhangiang (01-01-12), Nhím con (17-12-11), phale (16-12-11), úm_bala (17-12-11)