Xem bài viết riêng lẻ
  #196  
Cũ 13-12-11, 01:10 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Em dạo lày dất túng thiếu đề nghị BGK chíu cố hoàn cảnh thí sênh dân tộc ít người( nhiều chuyện) , gia cảnh neo đơn mà chấm cho em đoạt giải nhất ạ!
Em biết thân em bọt bèo nên chỉ dám chọn 2 bài mà ai cũng chê, đầu tiên nói lên tâm trạng bi đát của em lúc nài:
1/ Chiếc là mùa Đông.

Vẫn biết là không lối thoát dưng em tin ở lời khuyên của toàn thể BGK, v́ thế em sẽ thể hiện tâm trạng vững tin vào tương lai qua nhạc phẩm ít ai dám hát:

2/ Và con tim đă vui trở lại
Em xin cám ơn toàn thể BGK đă dự định chấm cho em đứng nhất ạ
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...

Lần sửa cuối bởi hahaha; 13-12-11 lúc 01:13 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
Bụi đường (13-12-11), CM4Q (13-12-11), DR MINH (13-12-11), hoatigon208410 (13-12-11), phale (13-12-11)