Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #292  
Cũ 08-12-11, 01:11 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Một ḿnh
Lâu lâu rồi cũng sến +___+


Trưa một ḿnh
Một ḿnh cà phê
Một ḿnh thôi ngày cứ lê thê
Gió với gió đuổi hoài buồn không hết
Đôi t́nh nhân nép vào nhau tránh rét
Họ trao nhau bao âu yếm,long lanh
Nhấp chút đắng tự dỗ ḷng
Đông đang chín nào có ai không giá buốt
Phải mỗi tôi đâu...
Ừ,có phải mỗi tôi đâu !
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 08-12-11 lúc 02:53 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Bóng Đêm (21-02-12), Cá chuồn (13-12-11), hoatigon208410 (08-12-11), kehotro (13-12-11), luuhangiang (01-01-12), Nhím con (10-12-11), phale (08-12-11), Sa Thạch (14-12-11), úm_bala (12-12-11)