Chủ đề: Giấc Thu
Xem bài viết riêng lẻ
  #97  
Cũ 06-12-11, 05:22 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định


Đắm hạ

(nhị thủ)

Cảnh hạ về đây tỏa khắp trời
Thế sao mình phải đợi em ơi
Tàn xuân thành phố hoa vàng úa
Vắng biển Nha Trang cát trắng ngời
Giấc ngủ chưa tan tình chẳng dứt
Sương mù đầy ắp mộng nào vơi
Hai mươi năm lẻ ngày xa quá
Đắm mãi hồn tôi suốt cuộc đời

Đắm mãi hồn tôi suốt cuộc đời
hóa thân ngọn gió chẳng hề vơi
thổi qua thung lũng gom mây lạnh
đậu giữa màn trăng tỏa ánh ngời
giấc mộng phiêu diêu nghe tiếng hỏi
bờ môi tha thiết gọi nàng ơi
rằng trong khắp cõi trần gian ấy
có phải tình phai giữa đất trời

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
16.5.2010


Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11)
 
Loading...