Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #95  
Cũ 05-12-11, 01:28 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


87.
HỒI TƯỞNG

Có những chiều mưa lạc phố đông
Rèm thưa thấp thoáng cánh sen hồng
Miên man nỗi nhớ về lưu luyến
Lơ lửng cơn sầu giữa tịnh mông
Thắm thiết để rồi t́nh cũng cạn
Nồng say cho mấy nghĩa nào trông
Tơ trời xiên góc len tim nhỏ
Thương quá người ơi buốt giá pḥng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11), phale (05-12-11)