Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 28-11-11, 08:15 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định



Lưu luyến ngày xa

Có thể em còn nhớ buổi hoàng hôn
Một chút thôi để thấy nhẹ hồn
Đầu sương ngày mới còn hơi ấm
Mà những nỗi buồn vẫn lặng trôi...

Rồi em lại thấy mình bơ vơ
Trước biển nỗi lòng cứ mãi xô
Hình như tâm trí vừa rung vỡ
Nhịp đập nào theo ngọn sóng nhô

Quay lại , thấy tình yêu xa lắm

Còn gì sót lại giữa đôi ta
Hay là dấu ngày xưa xa thẳm
Chẳng có ai ,cũng chẳng thấy bờ ?

Chợt nhắm mắt chìm theo gió vơ

Bến trần gian vẫn còn nỗi nhớ
Gập ghềnh chân em từng bước trở
Thoáng nào lưu luyến một mùi hương ?

đông hòa NCH
18.9.2010

Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11), úm_bala (29-11-11)
 
Loading...