Xem bài viết riêng lẻ
  #24  
Cũ 25-11-11, 02:52 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

.
.....D
òng đời tiếp nối , thấm thoát nửa năm trôi qua …. Vẫn một nỗi nhớ mênh mộng … vẫn một tình yêu vô bờ bến … Ta lại say với em trong giấc mơ tình ái … dù nơi xa xăm kia hình dáng em hiển hiện trong những phút giây vô thức … thế nhưng tất cả đã tràn ngập trái tim của một người vừa tìm lại thời gian đã mất ……



Để tiếp nối cùng tập thơ Ru mãi ngàn sau , xin gửi tiếp đến quý vị một thi phẩm mới mang tên :


Mai vẫn còn xanh

Mai vẫn còn xanh
Nụ hoa chưa khép em đành bỏ quên

Sương khuya ướt lạnh bên thềm
Mình em ngồi lại mình em nhớ mùa

Xuân đã về chưa
Thế sao em vẫn đòi mua hoa vàng

Hoa vàng chờ mãi mùa xuân
Nửa khô nửa héo nửa năm đợi chờ

Đêm nay tôi vẫn tìm mơ
Chờ em về lại bến bờ ngày xưa

Ngày xưa em thích sim mua
Tím say trước gió đong đưa trước nhà

Lặng lẽ chờ hoa
Tôi nghe một bản tình ca ngọt ngào

Vẫn đợi chờ nhau
Ngàn sau chung thủy một câu ước thề ….

Đông Hòa NCH
19.6.2011
.
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
hoatigon208410 (25-11-11), Nhím con (25-11-11), phale (25-11-11)