Chủ đề: THƠ TÌNH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #25  
Cũ 22-11-11, 11:45 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


19. CÓ BAO GIỜ

Người đi cuối nẻo xa mù
Để sầu vương lại tình thu thuở nào
Hẹn nhau đẹp mộng trầu cau
Ngờ đâu phụ bạc khiến đau lòng này.

Xa xôi vui vẻ có hay
Xót tình cho kẻ ở đây nhớ hoài
Thủy chung một kiếp làm trai
Nên giờ khổ hận vì ai bạc tình.

Có bao giờ nắng bình minh
Chiếu về tim lạnh để mình còn nhau

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (23-11-11), úm_bala (23-11-11)
 
Loading...