Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #280  
Cũ 22-11-11, 02:47 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Không đề cho những "nhà thơ"


Chúng ta đa số đều rảnh
Nếu không rảnh chắc đă chẳng mê thơ
Làm thơ để vu vơ
Để đỡ phí thời giờ
Và nỗi buồn vương ḷng ta từ gió

Chúng ta đa số không muốn làm tổn thương ai đó
Nhưng nỗi sợ tổn thương luôn ẩn chứa trong ḷng
Con nhím khoác lên ḿnh chiếc áo đầy gai
Đâu phải để làm đau ai đó
Và nỗi đau vương ḷng ta từ gió
những nhà thơ lao vào nhau

Anh đau,tôi đau
Chúng ta đều đau
Tất cả bắt đầu từ nỗi sợ
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 22-11-11 lúc 03:03 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Đông Dung (22-11-11), hoatigon208410 (22-11-11), Nhím con (22-11-11), phale (22-11-11), úm_bala (23-11-11)