Chủ đề
:
Thơ Mời Họa
Xem bài viết riêng lẻ
#
140
15-11-11, 06:22 AM
Lan Hương
Member
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Ngọn gió đưa người về bến sông
Đưa người về với chút hương đồng
Anh em bè bạn ngày thêm vắng
Nhà cửa quán hàng năm lại đông
Gối chiếc mẹ khô ḍng nước mắt
Phương xa con thắt sợi tơ ḷng
Chiều lên mái rạ vương vương khói
Nơi ấy bây giờ ai có mong?
The Following 4 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Hansy
(15-11-11),
Nhím con
(15-11-11),
phale
(15-11-11),
tra sua
(15-11-11)
Lan Hương
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Lan Hương
T́m bài gửi bởi Lan Hương