Quote:
Nguyên văn bởi Hansy
Xin bằng hữu thi nhân tiếp tục giúp Hansy luyện họa thơ Đường luật nhé.
Sau này "công thành danh toại" xin ghi nhớ trong ḷng.
SÔNG QUÊ
Mảnh mai xen giữa một ḍng sông
Bao lớp phù sa phủ cánh đồng
Rán vắt cho đời khi cuối hạ
Ươm đầy mạch nước buổi tàn đông
Rửa trôi thương cảm nhiều cay đắng
Giấu kín sầu tư lắm mũi ḷng
Đă mấy thu rồi chưa trở lại
Biết bờ thương cũ có ai mong
HANSY
|
Vẫn Đợi
(ntd-mltn- 395)
Ngọc Tiên
Dạo ấy khi thuyền tách bến sông
Người đi giữa lúc ruộng xanh đồng
Theo chân lũ nhạn về non bắc
Dơi gót đàn c̣ tới biển đông
Lạc lơng phương này đau buốt dạ
Bơ vơ chốn nọ thắt se ḷng
Chờ ai vẫn mịt mờ tăm cá
Mấy độ thu tàn cứ đợi mong
Tiên xin họa làm quen với bạn một bài, chúc vui vẻ ^^