Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #13  
Cũ 11-11-11, 07:52 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


8. CÁM ƠN T̀NH CHUNG

Duyên trời run rủi mà thành
Mặn nồng cau trắng, trầu xanh ấm ḷng
Hỡi người con gái màu son
Thương nhau môi mắt rám hồng t́nh mơ.

Trao em ảo diệu vần thơ
Nương t́nh trong gió mong chờ dáng ai
Biết em thương, vẫn van nài
Thương thêm chút nữa để dài đường yêu.

Ngẩn ngơ trước vẻ yêu kiều
Xuyến xao trước nỗi nhiệm mầu t́nh em
Bâng khuâng dạo khúc trước thềm
Trông người thương đến, dịu êm cơi ḷng.

Cám ơn một mối t́nh chung
Gởi trao cho kẻ bụi đường lấm thân
C̣n giây phút giữa cơi trần
Th́ xin đền đáp ân t́nh của em…

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 24-11-11 lúc 02:45 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-11-11), phale (12-11-11), úm_bala (16-11-11)