HOẠ THƠ CÔ PL BÀI LOANH QUANH
Loanh quanh
Ta về chốn cũ cuối mùa vui
Bạn vắng, trà khan, rượu nhạt mùi
Áo lẫn sương chiều hương nhớ thoảng
Hồn chìm gió tối mộng hờn lui
Đàn hư phím gẫy buồn thiu ngón
Trống mục tang phai lạnh giá dùi
Lục chữ, tìm thơ, thơ cũng bặt
Chia lìa thuở đó trách trời xui…
PL 4.11.11
Hoạ loạn vận với cô PL nha
Oán trách trời già để phận xui
Trách ai đánh trống lại buông dùi
Tơ lòng đã dứt đàn ngưng tiếng
Áo bạn còn treo gió thoảng mùi
Có phải vô tình quên nước chảy
Chăng là hữu ý thấy xuân lui
Tìm vần thơ cũ lòng xao xuyến
Biết đến bao giờ rót rượu vui
Lan Hương
Viết bài thơ bậy hoạ với cô PL
Ngày xưa nhớ lại những đêm vui
Gió mát trăng thanh cũng dậy mùi
Quất ngựa truy phong chàng tiến tiến
Sửa xiêm tống nguyệt thiếp lui lui
Hãm thành nện trống không thương trống
Tàn cuộc buông dùi lại nắm dùi
Chẳng dạy mà ai ai cũng biết
Chuyện này đừng trách đất trời xui
|