Hì, đùa thế thôi, dẫu rằng nghề nào nếu suy cho cùng cũng chỉ là một cách để kiếm sống, nhưng nghề Bác sỹ quả là có điểm cao quý riêng, giống nghề nhà giáo, tuy rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng.
Vừa đi với các bác sỹ thiện nguyện về, quả thật tấm lòng của các nhà tài trợ ta không dám nói đến, nhưng tấm lòng các y bác sỹ tình nguyện, đã để lại trong lòng 3h vốn quen báng bổ đây, một sự kính trọng vô bờ bến.
Các hình ảnh tệ hại của các y bác sỹ trong bệnh viện do báo chí đưa tin, hy vọng sẽ bớt dần đi.
Áo trắng, sẽ dần đúng là áo trắng thiên thần, hình ảnh 3H thấy cuối tuần trước.
