Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #273  
Cũ 02-11-11, 03:38 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Giá mà một ngày Vịt viết không ngơi nghỉ
Ta đỡ thấy ḿnh cô lẻ giữa trang viên
Thơ cần chi để tuôn ra không biết mệt
Th́ Vịt ơi, hăy nói để t́m...

P/s: Thơ Vịt càng đọc càng thích...
Hic,làm thơ cả ngày chắc ngộp chữ luôn cô ơi.

Hi,cô PL bị hội chứng sợ một ḿnh giữa NV rồi,phải đến pḥng khám của anh Minh gấp
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Đông Dung (22-11-11), hoatigon208410 (02-11-11), phale (03-11-11), úm_bala (03-11-11)