Hoạ thơ Hansy bài Nguyệt chếch bóng
Hoạ thơ Hansy
Vườn trăng hội ngộ một phương này
Gặp bạn tri âm tiếng sáo bay
Hàn sỹ yêu thơ Tương tiến tửu
Thi nhân góp lệ Phụng hoàng đài
Nửa đêm vẫn thức xem hoa nở
Gần sáng c̣n ngồi dốc chén say
Mê mải t́m vui non với nước
Nhà tranh để mặc gió thu lay
Từ tạ
Cảm ḷng quân tử hoạ thơ này
Bóng lẻ thân tàn mỏi cánh bay
Hạnh ngộ mong chi ngày trước tới
Kỳ duyên xin để kiếp sau say
Vườn hoa đă có trang hiền thục
Gác nguyệt c̣n mơ chốn điện đài
Thi hứng ươm cùng trăng gió mát
Nảy chồi cây độc chớ mà lay
Đâu có ǵ đâu giận cái này
Đây chẳng mây bay chỉ máy bay
Chén rượu đưa hương say lại tỉnh*
Anh đồ hoạ vận tỉnh hay say
Hữu t́nh quân tử mời lên lái
Bất lực vong nhân hăy xuống đài
Mượn ư thơ xưa ḷng muốn ngỏ
Hotgirl nhưng đă dễ mà play
Học cụ Xuân Hương mấy chữ này
Không ngờ nên vạ gió tai bay
Châm ly trà lạt mong quên khát
Chước chén rượu thô muốn góp say
Miệng lưỡi điêu ngoa buồn giáo hữu
Thơ văn khinh bạc bẩn thi đài
Cảm ơn thi bá lời khuyên nhủ
Gác bút xin chừa thói lắc lay
|