Chủ đề: Thơ Mời Họa
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 26-10-11, 09:16 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Xin mời các thi hữu, thi huynh, đệ, tỷ, muội
vào họa để giúp Hansy trau dồi vốn thơ Đường luật đang tự học của ḿnh.
Đa tạ.



NGUYỆT CHẾCH BÓNG

Ước mộng thềm trăng đẹp dạ này
Mơ hoài chuốc tửu gió sương bay
Ngàn năm hẹn gặp quỳnh hoa hội
Một thoáng mơ về nguyệt đỉnh đài
Nhấp chén tương tư ḷng chất ngất
Gom t́nh luyến ái bút mê say
Ngoài xa réo rắt mây vờn sáo
Chếch bóng nguyệt tàn sóng sánh lay

HANSY


Tiếp bạn


Bạn ở phương xa lại chốn này
Treo vần lấp lánh tựa hoa bay
Thềm Trăng* rượu kính người sang hội
Gác Mộ* tờ dâng kẻ ghé đài
Một phút thành duyên thi phú họa
Bốn mùa thỏa ư luật vần say
Thêm bàn tay vỗ, càng vui trống
Ngọn sóng tri t́nh rộn ră lay…

PL 26.10.11


* Nguyệt Viên
* Cổ Mộ


P/s: Chúc vui!

Lần sửa cuối bởi phale; 26-10-11 lúc 09:37 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (26-10-11), CM4Q (26-10-11), Doc_Hanh (31-10-11), Hansy (26-10-11), hoatigon208410 (26-10-11), Lữ Khách (26-10-11), LAO HAC (26-10-11), Nắng Xuân (26-10-11), Nhím con (27-10-11), pumanew (26-10-11), Thành Phạm (31-10-15), Thu Hoàng (27-10-11), úm_bala (29-10-11), VỀ MIỀN TRUNG (27-10-11)