Quote:
Nguyên văn bởi phale
Kính tặng Nguyệt viên và tặng cô Phale
Khách trần lạc bước chốn Đào nguyên
Cá lượn chim đùa đá lặng yên
Nước mát tưới xanh mầm ngọc duẩn
Nắng xuân tô thắm cánh kim liên
Thanh mai lục trúc hoàng phi điệp
Tuyết hạnh sương quỳnh lệ đỗ quyên
Chút gió vô thường rồi sẽ lặng
Bạn thơ xướng hoạ lúc trăng lên
Lan Hương
LH mong NV mãi bình yên để làm khu vườn cho những ai yêu thơ Đường luật ghé chơi
Tạ tình
Nơi này nhỏ lắm chẳng bình nguyên
Bạn hữu vui đùa đắp mộng yên
Kẻ dẫu mười phương lòng bích hợp
Người dù tứ hải dạ châu liên
Vần thơ ngọc nạm bừng thanh nhã
Nét chữ hoa cài rạng tú quyên
Lữ khách dừng chân lưu dấu cảm
Tạ tình nhạc tấu nguyệt chờ lên…
PL 20.10.11
P/s: PL tài hèn sức mọn, mãi mới đáp lễ được tiền bối. Cảm tạ tình càm tiền bối đã dành cho PL và NV nhé!
|
Trời ơi, sao cô PL lại gọi LH là 'tiền bối' làm LH tổn thọ quá đi thôi
Tạ từ
Vườn thơ đã có các khôi nguyên
Sóng gió rồi qua bão cũng yên
Bốn biển một nhà, hoài lữ thứ
Mười phương tám hướng, ngộ khiên liên
Trâm cài lược giắt vui chân thước
Áo vải thân tàn thẹn tiếng quyên
Góp chút dư hương không ngại xấu
Nguyệt viên mong sẽ mãi đi lên