Biệt ly
Thương tặng Thynguyen81 và người đă khuất
Ranh giới vô h́nh
chạm tay không thấy
Mà biệt ly...vĩnh viễn
khuất mặt nhau
Điều chưa nói thành điều không thể nói
Phút hẫng tay rơi găy xót nhịp cầu
Anh về gió
về mây
về hư ảo
Bỏ lại ngày cô lẻ bước chân em
Thương cả bóng mẹ già hiu hắt đợi
Chiếc lá c̣n xanh đă rụng dưới đèn
Khóc biệt ly lời thơ cũng thành lệ
Lăn miệt mài theo ngày tháng không nguôi
Tay chới với
t́m anh không thấy nữa
Chỉ c̣n em...ngơ ngác giữa đời...
PL 23.5.10
Mong Thynguyen nhẹ ḷng...
Lần sửa cuối bởi phale; 24-05-10 lúc 11:24 AM
|