Ngày bình thường
Đi chợ khi trời còn ngủ
Hàng quán âm ẩm hơi sương
Sài Gòn chừng thanh bình quá
Thong dong ngõ phố con đường
Người quen gặp nhau tíu tít
Qua từng quán thịt hàng rau
Những đôi mắt cười lấp lánh
Dường quên mưa nắng dãi dầu
Chủ nhật bếp hồng ấm lửa
Con đùa vui rộn cả nhà
Bên chiếc bàn ăn nho nhỏ
Hạnh phúc ân cần lan ra
Ngày bình thường như thế đó
Nghe đời đứng lại bình yên
Tung tăng trong lòng tổ nhỏ
Giòn tan những giọng cười hiền...
PL 23.5.10
Lần sửa cuối bởi phale; 23-05-10 lúc 09:12 PM
|