Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #2599  
Cũ 10-10-11, 02:08 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định


Chơi vơi

Người đêm nay có lạnh
Giữa phố phường không quen
Nằm nh́n vầng trăng lạ
Trở trăn bên gối mềm

Người đêm nay có tủi
Vó ngựa c̣n ruổi rong
Bụi trần sa trĩu áo
Gói tâm tư nặng ḷng

Người đêm nay có đợi
Vần thơ nào vu vơ?
Thơ ngh́n năm quá tội
Lối nào sang bây giờ

Ta đầy tay giọt nhớ
Thả vào mưa phương này
Người đêm nay có thấy
Giọt rơi vào cơn say?

Lần sửa cuối bởi phale; 10-10-11 lúc 11:53 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (10-10-11), casablanca (10-10-11), CM4Q (15-10-11), hoatigon208410 (10-10-11), kehotro (10-10-11), Lan Hương (10-10-11), Mỹ Duyên (10-10-11), mimosa (10-10-11), Nhím con (11-10-11), úm_bala (16-10-11), Vịt Anh (10-10-11)