Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #247  
Cũ 03-10-11, 06:16 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Post đc rồi

Tôi đang nghèo

Có phải tôi đang lớn lên
Sao thế giới nhỏ đi nhiều vậy
Quá chật chội cho lư tưởng cùng niềm tin
Tôi hẹp ḥi với những ǵ tôi nghe,tôi thấy

Lời hứa trước kia trĩu nặng
Vai rộng,lưng dài,lời hứa bỗng nhẹ hều
Nghĩa t́nh khi xưa giàu lắm
Dạ dày nở to,nghĩa t́nh cầm cố lấy tiền tiêu

Tôi đă lớn lúc nào không biết nữa
Nhu cầu tăng cao,thế giới bé đi
Chút ḷng tốt xài hết veo vài bữa
So với trẻ con tôi chẳng có ǵ
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (04-10-11), CM4Q (03-10-11), hoatigon208410 (03-10-11), Nhím con (04-10-11)