
25-09-11, 02:20 PM
|
 |
Cổ Mộ Môn Sinh
|
|
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
|
|
Người đi nhé, tôi về vui với mộng
Vui với trời một thuở giấc hồng hoa
Người đi nhé, tôi về ru ḷng khẽ
Quên t́nh buồn một thuở đă trôi xa
Tay không níu nào đâu là chẳng nhớ
Mi không rưng nào đâu chẳng xót ḷng
Những nỗi nhớ như sóng ngoài biển cả
Và cơn buồn như sa mạc mênh mông
Người đi nhé, để tin yêu ở lại
Để ta buồn, ta khóc, một ḿnh thôi
Người đi nhé, quên ân t́nh một thuở
Mặc nước qua cầu mặc lá thu rơi
Và ta sẽ nhặt lá ngoài song cửa
Ép trang thơ để măi nhớ một người...!!
Hk
Phá phách tẹo
|