Em hoá cáo để đời thôi lừa dối
Những nỗi buồn cất lại ngày qua
Em hoá cáo để đời thôi lừa dối
Mù quáng nào vừa vụt trôi rất vội
Em hồn nhiên đă từ biệt trần gian
Ngây thơ nào giờ hoá mưu toan
Vụng về xưa giờ trở nên hoàn hảo
Dại khờ cũ đă hóa thành gian xảo
Băo ḷng giờ tựa con sóng ngu ngơ
Em xếp lại , bỏ xó những vần thơ
Cáo thực dụng, thơ vô duyên lẩn thẩn
Lại đây nào anh, trong đam mê cùng quẫn
Những ngọt ngào, mê mẩn vạn lần thơ
Đứng hiên ngang chờ sóng dạt xô bờ
Chẳng sợ nữa, những cuồng phong băo táp
Cuộc đời em bao ngày qua phiêu bạt
Vết thương ḷng thôi rát mặn xót xa
Ai ngạo nghễ cất giọng khải hoàn ca
Em cười mỉm, khinh thường hay thương hại
Cay nghiệt lắm để mang nhiêu oan trái
Suối trên ngàn đâu biết biển mênh mông...
Cuộc đời vốn đâu chỉ có màu hồng
Em hoá Cáo để đời thôi lừa dối
Ngày hôm qua, anh bảo em nông nổi
Chắc tại v́,
nông nổi,
bởi yêu anh
Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 23-09-11 lúc 01:00 PM
|