Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 21-09-11, 09:05 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

"nếu em là người t́nh"



Chưa bao giờ em nghĩ
Là chúng ḿnh yêu nhau
Trái tim và lư trí
Chưa...bàn bạc xong đâu

Nhưng ...ḷng xao xuyến lạ
Mỗi phút gần bên anh
Một khoảng trời yên ả
Lời yêu thương dỗ dành...

Đừng, xin đừng anh nhé
Đừng nói vội lời yêu
Thoáng lo âu rất khẽ
Sợ từng đêm nhớ nhiều

Em giờ...ưa nói dối
Vờ đanh đá , kiêu căng
Vờ vu vơ hờn dỗi
Vờ không nói không rằng

Vờ quên, không thèm nhớ
Vờ lạnh lùng , không quen
Vờ thôi...xin anh chớ
Trêu hoài, để em...ghen

Ta đừng yêu vội nhé
Để bao ngày thu xinh
Nghe tim ḿnh thỏ thẻ
"nếu em là người t́nh"

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 21-09-11 lúc 05:35 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Đông Dung (21-09-11), bocau (23-09-11), CM4Q (22-09-11), hoatigon208410 (21-09-11), Mỹ Duyên (01-10-11), NguHoai (23-09-11), Nhím con (22-09-11), Tường Thụy (21-09-11), úm_bala (23-09-11), Vịt Anh (21-09-11), Cheal (25-09-11)