Chủ đề: Thơ Giao Lưu
Xem bài viết riêng lẻ
  #44  
Cũ 24-08-11, 07:54 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Xin Người Chớ Để Lạc Loài Thơ
(họa Bài Vĩnh Biệt Với Thơ – Thơ Vịt Anh – NV)

(ntd-mltn 290)
Ngọc Tiên

http://nguyetvien.net/showthread.php?p=48999#post48999
http://www.hoingo.org/t11306-topic#93802

Vĩnh biệt ư? những ḍng thơ cuồng nhiệt
Là tâm tư để giải tỏa ưu phiền
V́ sao người xa lánh nhận buồn riêng
Đành gạt bỏ bao ngôn từ tha thiết

Rồi về đêm sẽ cô đơn da diết
Chỉ một ḿnh lặng lẽ với trăng sao
Muốn sẻ chia cay đắng lẫn ngọt ngào
Mà chỉ có thơ là cùng đồng cảm

Từng con chữ gửi gắm nhiều tâm trạng
Một ngày nồng hay chua chát bi ai
Là bạn thân cùng sánh bước mỗi ngày
Xin chớ để lạc loài thơ người nhé!

Cứ mặc nhiên cho ai kia bày vẽ
Lời xa gần hay châm chọc thị phi
Miễn ḷng ḿnh trong trắng chẳng ngại chi
Chuyện bạc bẽo thế gian thường vẫn có

Bởi hồn thơ chỉ tri âm mới rơ
Đâu là t́nh chân thật với yêu thương
Dù cách xa nhưng t́nh ư măi vương
Không thoát được nợ thi nhân là thế!



Bài Thơ Mồ Côi
(ntd-mltn 291)

http://www.hoingo.org/t11320-topic#93948
http://nguyetvien.net/showthread.php?p=49149#post49149

Xin người chớ để lạc bài thơ
Khiến trẻ mồ côi ngóng đợi chờ
Thiếu tựa, ĺa cha, em đứng ngẩn
Quên đề, mất mẹ, nó nằm trơ
Câu nguyền buổi ấy c̣n da diết
Nét mực hôm nay đă hững hờ
Mượn chút yêu thương cùng nhắn nhủ
Xin người chớ để lạc loài thơ

ntd



Bài họa: Xin Người Chờ Để Lạc Loài Thơ - Thơ mltn.

http://nguyetvien.net/showthread.php?p=48999#post48999
http://www.hoingo.org/t11306-topic#93947



Muốn Họa Nhưng E...
(họa Chuyện Đời Nay – Thơ Hoa C̣i)

(ntd-mltn 292)
Ngọc Tiên

http://www.hoingo.org/t11322-topic

Muốn họa nhưng e bị nói khiền
Làm thinh ấy lại bảo Tiên hiền
Ghi nhanh chớ dỗi la ḿnh dại
Viết chậm đừng hờn mắng tớ điên
Gơ gơ vài ḍng câu ném vội
Vơ vơ ít đoạn chữ phang liền
Nghề thơ ngoảnh mặt th́ không nỡ
Muốn họa nhưng e bị nói khiền...




Chờ Nhau (thơ mltn)
(ntd-mltn 293)
Ngọc Tiên

http://www.hoingo.org/t11339-topic#94109

Chỉ là anh đến trước
Sinh ra trên cơi đời
Cũng v́ em tới muộn
Gót chân hồng chơi vơi


Rồi ngày kia sẽ tới
Anh từ giă cơi đời
Bỏ ḿnh em cô lẻ
Với từng ngày lệ rơi


Anh sẽ chẳng đơn côi
Hăy chờ em bên đó
Rồi ḿnh lại chung đôi
Như lời ta đă hứa


Em quạt nồng hương lửa
Đếm từng giọt mưa ngâu
Mong ngày sau sum hợp
Đôi ta sống bạc đầu!


Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái ǵ đó thật lớn lao... có lẽ, đó là t́nh yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (24-08-11), hoatigon208410 (21-10-11), minhlatiennu (24-08-11), Nhím con (25-08-11), phale (25-10-11)