Chủ đề: Thay Lời Muốn Nói
Xem bài viết riêng lẻ
  #145  
Cũ 24-08-11, 01:12 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định


TRẢ NỢ T̀NH XA
Tŕnh bày: Nguyễn Hưng - Lưu Bích



TRẢ NỢ T̀NH XA

Dốc hết t́nh này ta trả nợ người
Dốc hết t́nh này ta trả nợ đời
Trả hết t́nh tôi c̣n nợ không thôi

Mắt đă mù ḷa v́ đợi tin xa
Tóc trắng bạc màu v́ nợ yêu nhau
Nào biết ngày sau trả nợ t́nh nhau

Trả hết, trả hết cho người
Trả luôn mắt môi nụ cười
Trả xong đời c̣n hư không

Nào gió gió bay về trời
Này hoa sẽ bay về cội
C̣n ta đường nào cho ta

Em ơi em anh không thể
Nuôi bao nhiêu yêu thương này
Nhớ nhung hoài

Em ơi em anh không thể
Nuôi bao nhiêu yêu thương này
Chờ mong măi

Trả hết, trả hết cho người
Trả luôn mắt môi nụ cười
Trả xong đời c̣n hư không

Nào gió gió bay về trời
Này hoa sẽ rơi về cội
C̣n ta đường nào cho ta

Trả hết, trả hết cho người
Trả luôn mắt môi nụ cười
Trả xong đời c̣n hư không

Nào gió gió bay về trời
Này hoa sẽ rơi về cội
C̣n ta đường nào cho ta

Anh ơi anh không thể
uôi bao nhiêu yêu thương này
Nhớ nhung hoài

Em ơi em anh không thể
Nuôi bao nhiêu yêu thương này
Chờ mong măi

Trả hết, trả hết cho người
Trả luôn mắt môi nụ cười
Trả xong đời c̣n hư không

Nào gió gió bay về
trời Này hoa sẽ rơi về cội
C̣n ta đường nào cho ta

Trả hết, trả hết cho người
Trả luôn mắt môi nụ cười
Trả xong đời c̣n hư không

Nào gió gió bay về trời
Này hoa sẽ rơi về cội
C̣n ta đường nào cho ta
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Nguyễn Hải Yến (01-09-11), Nhím con (24-08-11), phale (01-09-11), VỀ MIỀN TRUNG (03-09-11)