
18-08-11, 11:33 PM
|
 |
CM Tứ Thập Nhất An
|
|
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Kèm theo huy chương là... roi...
Cô PL đi th́ chỉ đi được 1 hôm thôi, sao ở được mấy hôm với G đây?
Sao dzị, sao dzị, nản thứ này c̣n thứ khác mà G. Vui lên nào...
|
Huhu, roi th́ Gôn không có lấy đâu cô PL, Gôn nản roi lắm á .....hồi Gôn bé xíu, chả ai oánh được Gôn bao h, v́ cứ hễ giơ roi lên là Gôn ôm lấy chân người đó xoay ṿng tṛn ....hihi.......  
Cô PL qua ở với Gôn 1 hum cũng được á, Để Gôn cho cô PL coi cí con đường nhỏ xíu toàn cây mà Gôn vẫn hay đi qua để đi làm .......nhưng báo trước để Gôn xin nghỉ 1 buổi làm , v́ nếu không Gôn lại bận đi làm , bỏ cô ở nhà 1 ḿnh th́ ḥa nhau .... 
Hic, Gôn đang cố vui nè cô , nhưng mà ..........người ta bảo, niềm vui giống như con nai, mà con nai nó hay lạc rừng, nên niềm vui cũng dễ đi lạc lắm ......cô ơi........
|