Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #2518  
Cũ 09-08-11, 07:35 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cảm ơn LLB nhé. Thơ LLB hay lắm.

Thơ ơi...


Thơ bỏ ta rồi, ôi lẻ loi
Vườn xưa cỏ mọc, tiếng mưa đ̣i
Thềm rêu lá mục sầu quanh quất
Thấy nỗi buồn ngồi dưới nguyệt soi...

Thơ giận hờn ta, quá ngậm ngùi
Co bàn tay lại chữ thôi vui
Ta thành lữ khách ngang vườn nọ
Nửa muốn vào thăm, nửa muốn lùi...

Thơ có đợi chờ bước ta không
Chiều nay sóng dậy ở trong ḷng
Ta về hỏi lại vần thơ cũ
Muốn trải ḷng ḿnh thơ chở không?

Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (09-08-11), Ban Mai Xanh (09-08-11), CM4Q (09-08-11), hoatigon208410 (10-08-11), mimosa (12-08-11), Nguyễn Hải Yến (09-08-11), Nhím con (10-08-11), ntd (12-08-11), stkvinh (20-08-11), úm_bala (13-08-11)