Quote:
Nguyên văn bởi úm_bala
Ngày vắng Anh
(Thương tặng )
Nắng đi trốn để nhạt màu cánh phượng
Mây kéo mưa cùng ngồi lại tỉ tê
Ngày vắng anh… ngày bất chợt dài ghê…
Mình em lại vụng về trong nỗi nhớ
Cánh cửa động tại gió lay cứ ngỡ
Dáng yêu thương sớm đã trở về rồi
Thơ thẩn vào ra … hết đứng lại ngồi …
Chợt thấy mình sao đơn côi thừa thãi
Ngày vắng anh buồn cứ vun cao mãi
Có nụ cười ai đã lấy bao giờ
Ngơ ngẩn lòng như đang giữa cơn mơ
Chạm nhìn đâu cũng một hình bóng ấy
Biết không anh,
… nhớ anh nhiều lắm đấy ! …
- 07.08.11 -
* Pạn Úm gửi nhờ bên đây nha pạn Nhím
Tên " Hoài Niệm " mờ để bụi giăng thí ghê 
|
Nơi đất lạ trời cũng không có nắng
Mưa rơi hoài... ngày dài quá lê thê
Người đi xa đến hẹn sẽ trở về
Tay xiết chặt cho vơi đi nỗi nhớ...
Cảm ơn Úm đã lôi "Hoài Niệm" của NC lên !...