Xem bài viết riêng lẻ
  #2733  
Cũ 02-08-11, 12:30 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Tháng tám về buồn như Hà Nội
Dọn dẹp hoài chẳng hết ngổn ngang
Trái tim ta ai kia cày xới
Gót cô đơn thu lượm bẽ bàng

Tháng tám về trời mưa như trút
Phố đỡ ngập hơn,ta ngập hết trong ḷng
Những rối bời không lần ra điểm nút
Chẳng đợi ǵ lại vẫn cứ mong

Tháng tám về phố lên đèn từ sớm
Bước ra đường chẳng rơ sáng,trưa,chiều
Người hối hả tránh cơn giông chơm chớm
Ta dần dừ đứng lại giữa lêu nghêu
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 02-08-11 lúc 12:44 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-08-11), Cá chuồn (02-08-11), hoatigon208410 (02-08-11), Mỹ Duyên (02-08-11), minhlatiennu (02-08-11), phale (02-08-11)